Mang Lời Chúa tới tận cùng bờ cõi trái đất - Lời hay ý đẹp ngày 28.05.2016
Madeleine Delbrêl
Người ta không mang Lời Chúa tới tận cùng trái đất trong một cái rương nhỏ: Người ta mang Lời Chúa trong chính mình; người ta tiếp nhận Lời Chúa vào trong mình trên đường đi. Người ta làm cho Lời Chúa chìm xuống trên nền tảng của chính Lời ấy, cho tới tận tâm quay và điểm xuất phát, mà toàn bộ bản thân chúng ta chuyển động trong đó.
M.Trần Thị Thu Hiền – CTV của trang tin Gx Thánh Mẫu Bc – chuyển ngữ
từ: Pauluskalender 2016, nhà xuất bản Thánh Phao-lô, Fribourg, Thụy Sỹ 2015
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét