Thứ Bảy, 9 tháng 7, 2016

Hỡi con người, tại sao bạn quan tâm đến mình quá ít? – Lời hay ý đẹp ngày 09.07.2016

Hỡi con người, tại sao bạn quan tâm đến mình quá ít? – Lời hay ý đẹp ngày 09.07.2016

Thánh Phê-rô Kim Ngôn

Hỡi con người, tại sao bạn quan tâm đến mình quá ít,
trong khi bạn vô cùng giá trị đối với Thiên Chúa?
Thiên Chúa rất tôn trọng bạn.
Tại sao bạn lại làm mất thể diện của mình cách quá mức như thế?
Tại sao bạn lại tìm kiếm cái mà bạn đã được tạo ra từ đó,
trong khi bạn lại không tìm kiếm Đấng,
vì Ngài mà bạn được tác thành?

M.Trần Thị Thu Hiền – CTV của trang tin Gx Thánh Mẫu Bc – chuyển ngữ từ: Pauluskalender 2016, nhà xuất bản Thánh Phao-lô, Fribourg, Thụy Sỹ 2015

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét