Thứ Ba, 12 tháng 7, 2016

Thánh Biển Đức và Brexit

Thánh Biển Đức và Brexit

Vào ngày 11 tháng 07 này, Giáo hội cử hành Lễ Kính Thánh Biển Đức Nursia, hay còn gọi là Thánh Biển Đức Viện Phụ. Ngài là sáng lập viên của Đại Gia Đình Dòng Thánh Biển Đức và là Bổn Mạng của Âu Châu. Trong cuộc nói chuyện với đài phát thanh của Tòa Thánh Vatican, Đức Tổng Phụ Notker Wolf của toàn Dòng Biển Đức đã nói rằng, các Ki-tô hữu ngày nay có thể học từ nơi Thánh Biển Đức một điều đặc biệt: “Nhân đức chừng mực hợp lý”.

Có lẽ Ngài gọi nó là mẹ của mọi nhân đức. Đúng là chúng ta đang có xu hướng làm tất cả trong sự quá khích, làm tất cả một cách thái quá, và chúng ta muốn có tất cả mọi sự hoàn hảo. Chúng ta cũng không còn có ý tưởng về việc sống hòa điệu với nhau nữa; chúng ta không thể hài lòng một cách đơn giản đối với một ít người, vì không phải tất cả mọi điều nơi họ đều rất hoàn hảo.”

Luôn luôn muốn có “tất cả” và ở đây “quên mất điều mà chúng ta đã đạt được”: Ngài “cũng nghĩ tới Brexit – tức việc Nước Anh tách ra khỏi khối liên hiệp EU” – Đức Tổng Phụ Notker Wolf cho biết. “Thánh Biển Đức muốn có sự hài hòa, tính cân bằng và tính nhã nhặn. Người ta không phải luôn luôn thực hiện những điều hoàn hảo. Vì thế, tôi chỉ có thể cầu chúc cho tất cả chúng ta tại Châu Âu này là: chúng ta hãy học để tái giữ sự cân bằng.”

Theo Đức Tổng Phụ Wolf, sự tưởng nhớ tới Thiên Chúa thuộc về điều đó: “Ngài là thước đo của tất cả mọi sự chứ không phải là con người.

(theo de.rv 11.07.2016 sk)

Peter Quốc Anh – CTV của trang thông tin Giáo xứ Thánh Mẫu

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét