Thứ Hai, 15 tháng 8, 2016

Gia đình Cụ Chánh Đa-minh Phạm Xuân Hải dâng cúng Giáo họ Nghiệp Đạt một bộ kiệu mang nhiều giá trị

Gia đình Cụ Chánh Đa-minh Phạm Xuân Hải dâng cúng Giáo họ Nghiệp Đạt một bộ kiệu mang nhiều giá trị

Nhân dịp Đại Lễ Kính Đức Maria Hồn Xác Lên Trời, Quan Thầy Giáo họ Nghiệp Đạt, Giáo xứ Quần Cống, gia đình Cụ Chánh Đa-minh Phạm Xuân Hải đã dâng cúng Giáo họ này một bộ kiệu mang nhiều giá trị. Sở dĩ nói bộ kiệu này mang nhiều giá trị, là vì, ngoài giá trị tiền mặt trên 300.000.000VNĐ (trên ba trăm triệu đồng) do được thếp vàng ra, bộ kiệu này còn mang nhiều những nét hoa văn hết sức tinh tế và nghệ thuật, được chạm trổ một cách vô cùng công phu và sắc sảo.


Cụ Chánh Đa-minh Phạm Xuân Hải có bản hương tại Giáo họ Nghiệp Đạt, Giáo xứ Quần Cống, và cũng có gốc gác tại Giáo xứ Thánh Mẫu. Hiện tại, Cụ và con cháu của Cụ đều đang sinh sống tại Sài-gòn, cụ thể là tại Giáo xứ Bùi Phát. Bản thân Cụ Chánh Hải cũng như các con cháu của Cụ đều làm ăn rất phát đạt. Tuy nhiên, dù kinh tế rất khá giả, nhưng cả Cụ lẫn con cháu của Cụ đều sống rất chan hòa với mọi người. Gia đình cụ đã cưu mang và nâng đỡ, thậm chí là nuôi nấng rất nhiều người có hoàn cảnh khó khăn, mà trong đó không ít người đến từ Giáo họ Nghiệp Đạt và Giáo xứ Thánh Mẫu. Bên cạnh việc nâng đỡ và chia sẻ với những người có hoàn cảnh khó khăn, cả Cụ và các con cháu của Cụ đều vô cùng quảng đại đối với Giáo hội. Gia đình Cụ đã không chỉ dâng cúng rất nhiều tiền bạc cho Giáo họ Nghiệp Đạt, nhưng còn dâng cúng cho nhiều Giáo xứ và Giáo họ khác nữa, trong đó có Giáo xứ Thánh Mẫu. Chính vì sự quảng đại của gia đình Cụ, nên vào ngày mồng 07 tháng 01 năm 2008, Đức Thánh Cha Bê-nê-đíc-tô XVI đã ưu ái ban tặng cho cụ tấm Huy Chương Tông Đồ Giáo Dân. Trên tấm Huy Chương này, Đức Nguyên Giáo Hoàng đã ghi như sau:

Đức Thánh Cha Bê-nê-đíc-tô XVI
ưu ái ban tặng
HUY CHƯƠNG TÔNG ĐỒ GIÁO DÂN
cho ông
ĐA-MINH PHẠM XUÂN HẢI
người đã hăng say góp sức và tiền của
cho công cuộc xây dựng Hội Thánh tại địa phương.
Nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Maria Chí Thánh
xin Thiên Chúa ban dồi dào Thiên Ân
cho ông và gia quyến.”
Nơi cụ Chánh Hải và các con cháu của Cụ còn một điểm rất đáng trân trọng nữa là: Cụ và con cháu luôn có một tấm lòng mến yêu quê hương cách nồng nàn. Hầu như chẳng có năm nào mà Cụ và con cháu của Cụ không về thăm quê. Cụ và con cháu luôn hiện diện trong hầu hết các biến cố quan trọng của bản hương.
Hầu hết mọi con cháu của Cụ đều hoạt động và rất thành công trong lãnh vực kinh doanh, chẳng hạn như Chị Maria Phạm Thị Kim Dung, Chị Maria Phạm Thị Thanh Nguyệt hay Anh Giu-se Phạm Hòa Hiệp. Và cũng giống như Cụ Chánh Hải vậy, dù rất thành đạt và giầu có, nhưng những người con này luôn có tấm lòng quảng đại với người nghèo, với Giáo hội và với quê hương.
Trước một xã hội mà nhiều người đang dần đánh mất đi gốc gác của mình, đang dần mất đi những cảm thức về tôn giáo, đang dần mất đi tình làng nghĩa xóm, đang dần mất đi sự tôn trọng dành cho người nghèo, thì tấm lòng yêu mến quê hương, tấm lòng thương yêu đùm bọc những người nghèo túng, và sự quảng đại đối với Giáo hội của Cụ Chánh Hải cũng như của những người con, người cháu của Cụ, là điều rất đáng trân quý. Chắc chắn Thiên Chúa và các vị Tiền Nhân sẽ không bao giờ ngưng chúc phúc cho gia đình Cụ.

Giu-se T.V.N

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét