Thiên Chúa đã đặt tên cho Đức Maria – Lời hay ý đẹp ngày 12.09.2016
M.Andrea Stratmann
Đức Maria – mà hôm nay chúng ta cử hành Lễ Đặt Tên của Mẹ - đã có một kinh nghiệm hoàn toàn trong một cách thế duy nhất, về điều mà có thể nó có ý nghĩa là, được gọi tên bời Thiên Chúa và thuộc về Ngài. Thiên Chúa đã đặt tên cho Mẹ, và Mẹ đã đáp trả lại điều đó trong sự tự do. Mẹ muốn trở thành nữ tỳ của Chúa; không muốn tự tạo cho mình một danh lớn, nhưng muốn chứng tỏ rằng, Đấng đã làm cho Mẹ trở nên cao trọng, là Đấng lớn lao hơn tất cả.
M.Trần Thị Thu Hiền – CTV của trang tin
Gx Thánh Mẫu Bc – chuyển ngữ từ: Pauluskalender 2016, nhà xuất bản Thánh
Phao-lô, Fribourg, Thụy Sỹ 2015
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét