Yêu thương cả những người khó thương – Lời hay ý đẹp ngày 09.09.2016
ĐTC Gio-an Phao-lô II
Đối với một số người thì người ta rất dễ dàng yêu mến họ. Nhưng đối với một số người khác thì việc yêu mến họ quả là điều không dễ; họ chẳng dễ thương chút nào, đã vậy, họ lại còn là người gây tổn thương cho chúng ta cũng như đã làm điều ác cho chúng ta. Nếu như tôi yêu mến Thiên Chúa một cách nghiêm túc, thì tôi cũng phải yêu thương những người không dễ thương ấy, vì họ là con cái của Thiên Chúa.
M.Trần Thị Thu Hiền – CTV của trang tin
Gx Thánh Mẫu Bc – chuyển ngữ từ: Pauluskalender 2016, nhà xuất bản Thánh
Phao-lô, Fribourg, Thụy Sỹ 2015
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét