Ơn gọi và vị trí của tôi – Lời hay ý đẹp ngày 09.10.2016
Thánh John Henry Newman
Tôi được kêu gọi,
để
làm một điều gì đó hay trở nên một cái gì đó,
chứ
không phải được gọi để làm việc của người khác,
hay
trở nên một người khác.
Tôi
có một chỗ trong kế hoạch của Thiên Chúa
Trên
dương thế này, chứ không phải là chỗ của người khác.
Dẫu
tôi giầu hay nghèo,
bị
khinh thường hay được kính trọng trước mặt con người,
thì
Thiên Chúa vẫn biết rõ tôi,
Ngài
gọi tôi bằng tên của tôi.
M.Trần Thị Thu Hiền – CTV của trang tin
Gx Thánh Mẫu Bc – chuyển ngữ từ: Pauluskalender 2016, nhà xuất bản Thánh
Phao-lô, Fribourg, Thụy Sỹ 2015
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét