„Mùa Ơn Phúc“
Susanne Moll
Những ngày đau buồn trở lại trong tháng 11 nhắc chúng ta nhớ tới sự chết của những người thân chúng ta – nhớ tới những người đang an nghỉ, và nhớ tới những người bị kéo ra khỏi cuộc sống một cách bất ngờ. Những ngày này nhắc cho chúng ta nhớ rằng, sự chết thuộc về cuộc sống. Những ngày này còn nói về điều mà niềm hy vọng Ki-tô giáo trải dài vượt sang bên kia cái chết, một Đấng đã chinh phục được lời cuối cùng của nó, và từ khi ấy, lời cuối cùng này có nghĩa là niềm hy vọng về cuộc sống tròn đầy.
Vì
thế, những ngày buồn rầu trong tháng 11 mời gọi chúng ta hãy biết quý trọng cuộc
sống của mình một cách ý thức khi tận mắt chứng kiến sự chết; mời gọi chúng ta
sống trong ý nghĩa tốt nhất của lời „hữu hạn“: Tận hưởng cuộc sống trong sự ý
thức về sự hữu hạn của chúng ta, và tạo giáng cho cuộc sống trong tinh thần
trách nhiệm. Và rồi không chỉ những người phải từ bỏ cuộc sống này, nhưng là tất
cả những ai biết bắt đầu một ngày mới trong niềm biết ơn, sẽ đưa đến „Mùa Ơn
Phúc“.
M.Trần Thị Thu Hiền – CTV của trang tin
Gx Thánh Mẫu Bc – chuyển ngữ từ: Pauluskalender 2016, nhà xuất bản Thánh Phao-lô,
Fribourg, Thụy Sỹ 2015
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét