Thứ Hai, 2 tháng 1, 2017

Bài Cám Ơn Của Ông Chánh Đa Minh Thơ Sau Thánh Lễ Chính Tiệc

Bài Cám Ơn Của Ông Chánh Đa Minh Thơ Sau Thánh Lễ Chính Tiệc Đại Lễ Đức Mẹ Thiên Chúa, Quan Thầy Đệ Nhất Giáo Xứ Thánh Mẫu, Sáng 01.01.2017
Ảnh:

Trọng kính Cha Chính Giáo Phận;
Kính thưa Quý Cha, Quý nam nữ Tu Sĩ,
Quý Khách xa gần, cùng toàn thể quý vị:

Hòa chung với nhịp bước của Giáo hội hoàn vũ, kể từ năm 1969 tới nay, Đại Lễ Mừng Kính Đức Maria Mẹ Thiên Chúa, Quan Thầy Đệ Nhất của Giáo xứ Thánh Mẫu chúng con, luôn được cử hành vào ngày khởi đầu năm mới Dương Lịch. Điều này nhắc nhớ chúng con nhớ tới một trong những yếu tố căn bản nhất của kiếp nhân sinh, đó là yếu tố thời gian. Chính Thiên Chúa, để đồng cảm với con người và ở cùng con người, cũng đã chọn một thời điểm, mà nói như Thánh Phao-lô trong Bài Đọc II hôm nay, “khi thời gian tới hồi viên mãn“, để đi vào dòng thời gian của nhân loại.
Ảnh:
Ảnh:
Ảnh:
Ảnh:
Việc suy tư về thời gian mời gọi chúng con nhìn về quá khứ, như gương của Mẹ Maria, Đấng “hằng ghi nhớ“ trong lòng, để thấy được “biết bao điều cao cả“ mà Thiên Chúa đã thực hiện cho chúng con, và nhờ thế, “tiến vào tương lai trong niềm hy vọng“ như cách nói cửa miệng của Đức Thánh Cha đương kim.

Thực ra, tương lai là một cái gì đó vẫn còn bí ẩn đối với chúng con. Chắc chắn không phải chỉ có những niềm vui, nhưng cũng sẽ còn có cả những nỗi buồn nữa, đang chờ đợi chúng con trong tương lai. Dẫu vậy, chúng con vẫn hân hoan “tiến về phía trước“, cụ thể là bước vào trong năm mới này, vì có “Chúa ở cùng chúng con“, như Qúy Cha đã không ngừng khẳng định và nhắc đi nhắc lại nhiều lần trong Thánh Lễ hôm nay rằng: “Chúa ở cùng anh chị em“.

Sự hiện diện quý báu của Quý Cha và của toàn thể Quý Vị với chúng con trong Thánh Lễ hôm nay, chính là dấu chỉ của niềm hy vọng, cũng như của việc “Thiên Chúa ở cùng“ chúng con. Điều đó càng giúp chúng con thêm vững tin hơn để bước vào tương lai trong niềm hy vọng. Vì thế, chúng con xin hết lòng cám ơn Quý Cha cũng như cám ơn tất cả Quý Vị vì sự hiện diện rất đáng trân kính này.

Xin Quý Cha và tất cả Quý Vị tiếp tục thương và nối dài lời cầu nguyện cho chúng con, để chúng con luôn biết sống theo gương Mẹ Maria, cưu mang Chúa Giê-su trong lòng và sinh hạ Ngài cho thế giới. Bởi vì chỉ khi cưu mang Chúa Giê-su và mang Ngài đến cho thế giới, chúng con mới có thể xây dựng được một tương lai tốt đẹp cho thế giới, tức một “tương lai phi bạo lực“ như lời mời gọi của Sứ Điệp Hòa Bình mà Đức Thánh Cha vừa mới công bố cách nay đúng 20 ngày, nhân Ngày Quốc Tế Hòa Bình hôm nay. Một lần nữa, chúng con xin hết lòng tri ân Qúy Cha và Qúy Vị.

Đa-minh Trần Văn Thơ

(Chánh Trương)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét