Thứ Ba, 3 tháng 1, 2017

Bài Cám Ơn Của Ông Chánh Đa Minh Thơ Sau Thánh Lễ Ban Chiều, Đại Lễ Đức Mẹ Thiên Chúa, Quan Thầy Đệ Nhất Giáo Xứ Thánh Mẫu, 01.01.2017

Bài Cám Ơn Của Ông Chánh Đa Minh Thơ Sau Thánh Lễ Ban Chiều, Đại Lễ Đức Mẹ Thiên Chúa, Quan Thầy Đệ Nhất Giáo Xứ Thánh Mẫu, 01.01.2017

Trọng kính Cha Quản Hạt;
Kính thưa Quý Cha, Quý nam nữ Tu Sĩ,
Quý Khách xa gần, cùng toàn thể Quý Vị:

Sau một ngày Đại Lễ với tất cả sự sốt sắng, long trọng, hân hoan và đa sắc màu, giờ đây, khi mặt trời đã khuất, bóng đêm đang dần buông, chúng con không thể không cảm thấy xao xuyến giống như các mục đồng làng Bê-lem ngày xưa khi xế chiều, như ba nhà Đạo Sĩ Phương Đông khi khuất mất ánh sao, hay như hai môn đệ làng E-mau khi bắt đầu cuộc hành trình.

Tuy nhiên, sự hiện diện của Quý Cha cũng như của tất cả Quý Vị ở đây với chúng con trong giờ phút này, đã làm cho chúng con cảm thấy vô cùng ấm áp.

Qua Thánh Lễ vừa rồi, Quý Cha đã thắp lên một ngọn lửa mới trong lòng chúng con, khiến lòng chúng con bừng cháy lên như lòng của hai môn đệ làng E-
mau ngày xưa. Chúng con xin hết lòng cám ơn Quý Cha và Quý Vị vì sự hiện diện trong Thánh Lễ hôm nay.

Giống như hai môn đệ làng E-mau xưa đã muốn kéo Chúa Giê-su ở lại với mình thế nào, thì giờ đây chúng con cũng muốn mời Quý Cha và Quý Vị ở lại đây với chúng con như thế.

Xin Quý Cha và Quý Vị hãy thêm lời cầu nguyện cho chúng con, để chúng con biết noi gương ba nhà Đạo Sĩ, cũng như noi gương các Mục Đồng, hối hả đi tới với Chúa Hài Đồng Giê-su, để tôn thờ và chiêm ngưỡng Ngài, và rồi hân hoan lên đường, dù màn đêm xem ra mỗi lúc một thêm dầy đặc, để loan báo tin vui cho mọi người biết về những gì “chúng con đã thấy tận mắt, đã rờ tận tay, cũng như đã cung chiêm“, giống như các mục đồng Bê-lem hay hai môn đệ làng E-mau ngày xưa đã làm.

Một lần nữa chúng con xin chân thành cảm ơn Quý Cha và tất cả Quý Vị.

Đa-minh Trần Văn Thơ

(Chánh Trương)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét