Thứ Hai, 30 tháng 1, 2017

Một con tim tinh tuyền

Một con tim tinh tuyền

Anselm Grün

Con luôn luôn bị lôi cuốn bởi những người mà họ rõ ràng và thẳng thắn nơi bản thân. Họ không có những chủ đích phụ. Hình như Chúa đã nói về họ, lạy Chúa Giê-su, khi Chúa khen những người có con tim thuần khiết là có phúc. Những người ấy có một con tim chân thực. Con ước ao giá mình cũng có được một con tim trung thực như thế. Nhưng con lại thường khám phá ra nơi mình một con tim chất đầy thái độ thù hận và tiên kiến. Nhưng nếu như con ở cùng với những con người có một con tim thuần khiết, thì rồi con sẽ cảm thấy niềm khát khao được trở nên rõ ràng và chân thực giống hệt như họ. Và rồi con sẽ đụng chạm tới được điều mà nó rõ ràng và thuần khiết trong chính con.

Lạy Chúa Giê-su, xin đẩy xa khỏi con tất cả những gì là mờ ám, là thiếu trong sáng và vẩn đục… Chúa đã hứa ban cho những ai có con tim trong sạch rằng, họ sẽ được nhìn thấy Thiên Chúa. Xin cho con được thấy Thiên Chúa và càng ngày càng trở nên rõ ràng và trong sáng hơn đối với Chúa trong cái nhìn hướng về Chúa Cha.

M.Trần Thị Thu Hiền – CTV của trang tin Gx Thánh Mẫu Bc – chuyển ngữ từ: Pauluskalender 2017, nhà xuất bản Thánh Phao-lô, Fribourg, Thụy Sỹ 2016

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét