Thứ Sáu, 17 tháng 2, 2017

Bài Huấn Dụ của ĐTC Phan-xi-cô trong buổi Đọc Kinh Truyền Tin chung trưa Chúa Nhật 08.01.2027: Chúa Giê-su chịu Phép Rửa

Bài Huấn Dụ của ĐTC Phan-xi-cô trong buổi Đọc Kinh Truyền Tin chung trưa Chúa Nhật 08.01.2027: Chúa Giê-su chịu Phép Rửa

Anh chị em thân mến, xin chúc anh chị em một ngày tốt đẹp!

Nhân ngày Đại Lễ Chúa Giê-su Chịu Phép Rửa Hôm nay, chúng ta lại được nghe Tin Mừng (Mt 3,13-17) nói về biến cố mà nó đã diễn ra tại sông Gio-đan: Giữa những đám người thống hối đang ùn ùn kéo đến với Gio-an Tẩy Giả để lãnh nhận Phép Rửa, cũng có Chúa Giê-su. Ngài đứng xếp hàng. Gio-an không muốn để xảy ra chuyện đó nên nói với Ngài: „Chính tôi mới cần được Ngài làm Phép Rửa cho, thế mà Ngài lại đến với tôi sao?“ (Mt 3,14). Thực ra, vị Tẩy Giả rất ý thức về khoảng cách to lớn mà nó nằm giữa ông và Chúa Giê-su. Nhưng Chúa Giê-su đã đến để vượt thắng khoảng cách ấy giữa con người và Thiên Chúa: Khi Ngài hoàn toàn đứng về phía Thiên Chúa, thì Ngài cũng sẽ hoàn toàn đứng về phía con người, và sẽ hiệp nhất tất cả những gì đang bị chia rẽ lại thành một.

Vì lý do đó, Ngài đã xin Gio-an làm Phép Rửa cho Ngài để kiện toàn đức công chính (xc. Mt 3,15), điều đó có nghĩa là để hiện thực hóa kế hoạch của Thiên Chúa Cha, mà theo kế hoạch ấy, Ngài sẽ đến với những người yếu đuối và tội lỗi trên con đường tuân phục và liên đới, trên con đường khiêm nhượng và hoàn toàn gần gũi của Thiên Chúa đối với con cái Ngài. Vì Thiên Chúa rất gần gũi chúng ta, thực sự là rất gần gũi! Trong khoảnh khắc mà Chúa Giê-su bước lên khỏi mặt nước của sông Gio-đan sau khi đã lãnh nhận Phép Rửa bởi Gio-an, giọng của Thiên Chúa Cha từ trời đã vang lên. „Đây là Con yêu dấu của Ta, Ta hài lòng về Người“ (Mt 3,17). Và đồng thời, Chúa Thánh Thần – dưới hình một con chim bồ câu – đã xuống trên Chúa Giê-su, Đấng vừa chính thức đón nhận sứ vụ cứu độ; đó là sứ vụ được ghi đậm dấu ấn bởi một phong cách, tức phong cách của người tôi trung khiêm nhượng và dịu hiền, Đấng duy nhất được trang bị với sức mạnh của chân lý, như Ngôn Sứ Isaia đã nói về điều đó:

Đây là người tôi trung Ta nâng đỡ,
là người Ta tuyển chọn và quý mến hết lòng,
Ta cho thần khí Ta ngự trên nó ;
nó sẽ làm sáng tỏ công lý trước muôn dân.
Nó sẽ không kêu to, không nói lớn,
không để ai nghe tiếng giữa phố phường.
Cây lau bị giập, nó không đành bẻ gẫy,
tim đèn leo lét, cũng chẳng nỡ tắt đi.
Nó sẽ trung thành làm sáng tỏ công lý“ (Is 42,1-3).

Đó là một tôi trung khiêm nhượng và dịu hiền.

Đó là phong cách của Chúa Giê-su, và đó cũng là phong cách truyền giáo của các môn đệ Chúa Ki-tô: Công bố Tin Mừng một cách dịu hiền và kiên định, nhưng không hề la hét om sòm, không quát tháo bất cứ ai, nhưng với sự dịu hiền và kiên định, không vênh váo và cũng không cưỡng bức. Công cuộc truyền giáo đích thực không bao giờ là chủ nghĩa chèo kéo người khác theo đạo, nhưng là lôi cuốn đến cùng Chúa Ki-tô. Nhưng bằng cách nào? Người ta cố gắng thực hiện việc lôi cuốn đến cùng Chúa Giê-su như thế nào? Nhờ vào chứng tá riêng, xuất phát từ sự hiệp nhất sâu xa với Ngài trong cầu nguyện, trong thờ phượng và trong Đức Ái cụ thể đối với tha nhân, trong sự phục vụ Chúa Giê-su, Đấng hiện diện trong những người anh chị em nhỏ bé nhất. Trong khi đi theo Chúa Giê-su, vị Mục Tử tốt lành và nhân hậu, và được gây phấn chấn bởi ân sủng của Ngài, chúng ta được kêu gọi biến cuộc sống mình thành một chứng tá đầy hoan hỷ, mà chứng tá đó sẽ chiếu sáng con đường, sẽ mang tới niềm hy vọng và Đức Ái. Đại Lễ này cho phép chúng ta tái khám phá ra tặng phẩm và vẻ đẹp của việc trở thành Dân của những người đã lãnh nhận Bí Tích Thanh Tẩy, mà Dân ấy gồm toàn các tội nhân – tất cả chúng ta đều là những tội nhân -, nhưng đó là những tội nhân đã được cứu thoát nhờ vào ân sủng của Chúa Ki-tô, mà thực tế là, nhờ vào hoạt động của Chúa Thánh Thần, được đặt vào trong mối tương quan của những kẻ làm con với Thiên Chúa Cha, được đón nhận vào trong lòng Mẹ Giáo hội, có khả năng xây dựng tình huynh muội, mà tình huynh muội đó không biết tới những ranh giới và những rào cản.

Cầu xin Đức Trinh Nữ Maria giúp các Ki-tô hữu chúng ta để chúng ta không ngừng bảo vệ niềm ý thức sống động và đầy lòng biết ơn về Bí Tích Thanh Tẩy của chúng ta, cũng như trung tín bước đi trên con đường mà Bí Tích tái sinh của chúng ta đã mở ra. Và luôn khiêm nhượng, dịu hiền và kiên định.

Quảng trường Thánh Phê-rô
Trưa Chúa Nhật ngày mồng 08 tháng 01 năm 2017

ĐTC Phan-xi-cô

Minh Trần – CTV của trang thông tin Giáo xứ Thánh Mẫu – chuyển ngữ

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét