Thứ Bảy, 18 tháng 2, 2017

Bài Huấn Dụ của ĐTC Phan-xi-cô trong buổi Đọc Kinh Truyền Tin chung trưa Chúa Nhật 18.12.2016: „Này đây, Trinh Nữ sẽ thụ thai và sinh hạ một con trai“

Bài Huấn Dụ của ĐTC Phan-xi-cô trong buổi Đọc Kinh Truyền Tin chung trưa Chúa Nhật 18.12.2016: „Này đây, Trinh Nữ sẽ thụ thai và sinh hạ một con trai

Anh chị em thân mến, xin chúc anh chị em một ngày tốt đẹp!

Phụng Vụ Chúa Nhật hôm nay, tức Chúa Nhật thứ IV và cuối cùng của Mùa Vọng, được ghi đậm dấu ấn bởi đề tài về sự gần gũi, đó là sự gần gũi của Thiên Chúa đối với nhân loại. Đoạn Tin Mừng (Mt 1,18-24) trình bày cho chúng ta thấy về hai con người, mà trong mầu nhiệm Tình Yêu, cả hai con người đó đều có tầm quan trọng hơn tất cả mọi người khác: Đức Trinh Nữ Maria và phu quân của Mẹ - Thánh Giu-se. Mầu nhiệm Tình Yêu nói trên chính là mầu nhiệm về sự gần gũi của Thiên Chúa đối với nhân loại.

Đức Maria được trình bày trong ánh sáng của lời tiên báo với nội dung như sau: „Này đây, Trinh Nữ sẽ thụ thai và sinh hạ một con trai“ (Mt 1,23). Tác giả Tin Mừng Mát-thêu nhận ra rằng, lời Tiên Tri vừa rồi đã ứng nghiệm nơi Đức Maria, Mẹ đã thụ thai Chúa Giê-su nhờ vào tác động của Chúa Thánh Thần (xc. Mt 1,18). Con Thiên Chúa „đến“ trong cung lòng Mẹ để trở thành con người, và Mẹ đã đón nhận Ngài. Với một cách thức vô tiền khoáng hậu đó, Thiên Chúa đã đến gần với con người, bằng cách là Ngài đón nhận xác thịt của một Trinh Nữ: Thiên Chúa đến gần với chúng ta và đã đón nhận xác thịt của một Trinh Nữ.

Với ân sủng của Ngài, Thiên Chúa cũng đến gần chúng ta theo những cách khác, để bước vào trong cuộc sống chúng ta, cũng như giới thiệu cho chúng ta Con của Ngài như là ân sủng. Và chúng ta – chúng ta sẽ làm gì? Chúng ta sẽ đón nhận Ngài, sẽ để cho Ngài đến gần, hay chúng ta khước từ Ngài và xua đuổi Ngài? Nếu như Đức Maria đã tự nguyện giới thiệu chính bản thân mình cho Thiên Chúa là Chúa của lịch sử, cũng như đã tạo điều kiện cho Ngài để Ngài đến gần với lịch sử con người thế nào, thì chúng ta cũng có thể thực hiện như vậy, bằng cách là chúng ta cố gắng đón nhận Chúa Giê-su, bước đi theo Ngài mỗi ngày, và tham dự vào với nhiệm cục cứu độ của Ngài đối với chính chúng ta và thế giới. Vì thế, Đức Maria đã xuất hiện đối với chúng ta như là một mẫu gương để chúng ta ngước nhìn lên mẫu gương đó; Mẹ cũng xuất hiện với tư cách là sự trợ giúp mà chúng ta có thể đặt lòng tin vào đó trong lúc chúng ta kiếm tìm Thiên Chúa, trong sự gần gũi của chúng ta đối với Thiên Chúa, trong việc tạo điều kiện để Thiên Chúa đến gần chúng ta.

Nhân vật chính tiếp theo của bài Tin Mừng hôm nay là Thánh Giu-se. Tác giả Tin Mừng đã nhấn mạnh rằng, tự bản thân mình, Thánh Giu-se không thể đưa ra lời giải thích cho sự kiện mà nó đã diễn ra trước cặp mắt của Ngài, tức việc Đức Maria đang mang thai. Ngay sau đó, trong khoảnh khắc nghi nan và sợ hãi, Thiên Chúa đã đến gần – kể cả với Ngài – qua một sứ giả của Ngài, và Thánh Nhân đã được soi sáng về bản chất của tư cách làm Mẹ: „Người con mà bà đang cưu mang là do quyền năng của Chúa Thánh Thần“ (Mt 1,20). Khi tận mắt chứng kiến sự kiện bất thường mà nó làm xuất hiện nhiều vấn nạn trong tâm hồn mình, Thánh Nhân đã hoàn toàn tín thác vào Chúa, Đấng đến gần Ngài, đi theo sự mời gọi của Thiên Chúa, và do đó không khước từ vị hôn thê của mình, nhưng đón nhận nàng và cưới Đức Maria về làm vợ. Trong khi Thánh Giu-se đón nhận Đức Maria, thì với sự ý thức và Tình Yêu, Ngài cũng đã đón nhận Đấng đã được thụ thai trong lòng Đức Maria nhờ tác động diệu huyền của Thiên Chúa, mà đối với Ngài, không gì là không thể. Thánh Giu-se, một con người khiêm nhượng và công chính (xc. Mt 1,19), đã dậy cho chúng ta biết luôn luôn tín thác vào Thiên Chúa, Đấng đến gần chúng ta: nếu Thiên Chúa đến gần chúng ta thì chúng ta phải tín thác vào Ngài. Thánh Giu-se dậy cho chúng ta biết cách để cho Thiên Chúa dẫn dắt chúng ta với sự ngoan ngùy đầy tự nguyện.

Cả hai nhân vật này, Đức Maria và Thánh Giu-se, với tư cách là những người đầu tiên, nhờ vào Đức Tin, đã đón nhận Chúa Giê-su, sẽ dẫn chúng ta đi vào trong mầu nhiệm Giáng Sinh. Cầu xin Đức Maria giúp chúng ta để chúng ta luôn có một thái độ sẵn sàng trước việc đón nhận Con Thiên Chúa trong đời sống cụ thể và trong thân xác chúng ta. Xin Thánh Giu-se khích lệ chúng ta để chúng ta luôn luôn tìm kiếm Thánh Ý Chúa và đi theo Ngài với trọn niềm tín thác. Cả hai đã tạo điều kiện để Thiên Chúa đến gần các Ngài. „Này đây, Trinh Nữ sẽ thụ thai, bà sẽ sinh ra một người con trai, và người ta sẽ gọi tên con trẻ đó là Immanuel, nghĩa là Thiên Chúa ở cùng chúng ta“ (Mt 1,23). Thiên Thần nói: „Tên của Hài Nhi là Immanuel, nghĩa là: Thiên Chúa ở cùng chúng ta“, điều đó có nghĩa là: Thiên Chúa, Đấng đến gần chúng ta. Và tôi có mở cánh cửa ra cho Thiên Chúa, Đấng đang đến gần, - Thiên Chúa -, khi tôi cảm thấy một sự linh hứng nội tâm, khi tôi cảm thấy rằng, Ngài đang đòi hỏi tôi thực hiện thêm một chút gì đó nữa cho những người khác, khi Ngài mời gọi tôi cầu nguyện, không? Thiên Chúa ở cùng chúng ta, Thiên Chúa, Đấng đến gần. Ước gì sứ điệp hy vọng này mà nó sẽ được kiện toàn trong ngày Đại Lễ Giáng sinh, cũng sẽ mang sự mong chờ Thiên Chúa tới chỗ thành toàn trong từng người chúng ta, trong toàn Giáo hội, trong rất nhiều những con người nhỏ bé mà họ bị thế gian coi thường, nhưng lại được Thiên Chúa yêu mến, và Thiên Chúa sẽ đến gần họ.

Quảng trường Thánh Phê-rô
Trưa Chúa Nhật ngày 18 tháng 12 năm 2016

ĐTC Phan-xi-cô

Minh Trần – CTV của trang thông tin Giáo xứ Thánh Mẫu – chuyển ngữ

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét