Con người càng đến gần Thiên Chúa thì càng gần gũi nhau - Lời hay ý đẹp ngày 15.02.2017
Dorothea von Gaza
Bạn hãy hình dung ra một vòng tròn mà người ta dùng một chiếc gậy để vẽ ra trên mặt đất. Trung tâm là Thiên Chúa; vạch tròn là thế giới. Con người sống ở đó. Nếu con người muốn Thiên Chúa đến gần thì họ phải bước vào trong vòng tròn. Và rồi họ sẽ có được kinh nghiệm. Họ càng đến gần Thiên Chúa thì họ càng nhích lại gần nhau, và họ càng đến gần nhau thì họ lại càng ở gần Thiên Chúa hơn.
M.Trần Thị Thu Hiền – CTV của trang tin Gx
Thánh Mẫu Bc – chuyển ngữ từ: Pauluskalender 2017, nhà xuất bản Thánh Phao-lô,
Fribourg, Thụy Sỹ 2016
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét