Thứ Hai, 13 tháng 3, 2017

Nâng đôi tay trống không lên cùng Chúa Ki-tô - Lời hay ý đẹp ngày 13.03.2017

Nâng đôi tay trống không lên cùng Chúa Ki-tô - Lời hay ý đẹp ngày 13.03.2017

ĐGM Klaus Hemmerle

Chỉ khi nào đôi tay chúng ta sẵn sàng cho đi tất cả, và đồng thời trở nên trống rỗng và nhẹ nhàng đến độ chúng ta có thể nâng chúng lên cùng Chúa Ki-tô thay cho người khác, để Chúa Ki-tô lấp đầy đôi tay trống rỗng của chúng ta và của người khác bằng các ân sủng và sức mạnh, mà tự mình chúng ta không thể có được, cũng như không thể cho đi.

M.Trần Thị Thu Hiền – CTV của trang tin Gx Thánh Mẫu Bc – chuyển ngữ từ: Pauluskalender 2017, nhà xuất bản Thánh Phao-lô, Fribourg, Thụy Sỹ 2016

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét