Sứ Điệp Urbi et Orbi của ĐTC Phan-xi-cô nhân dịp Đại Lễ Phục Sinh,
16.04.2017
Anh chị em thân mến, xin chúc anh chị em một ngày Đại Lễ Phục Sinh tràn đầy niềm vui!
Giống như các môn đệ đầu
tiên và với tất cả sự ngỡ ngàng sửng sốt, hôm nay Giáo hội lại tái công bố trên
toàn thế giới: „Chúa Giê-su đã phục sinh!“
„Ngài đã thực sự phục sinh như Ngài đã
nói!“
Ở đây, Đại Lễ Vượt Qua cổ
xưa, tức sự tưởng nhớ biến cố giải phóng dân Do-thái khỏi kiếp nô lệ, đã đạt tới
sự viên mãn của nó: nhờ vào cuộc phục sinh của mình, Chúa Giê-su Ki-tô đã giải
phóng chúng ta khỏi kiếp nô lệ tội lỗi và sự chết, và mở ra cho chúng ta con đường
dẫn tới sự sống vĩnh cửu.
Tất cả chúng ta sẽ đều bị hư
đi mất nếu như chúng ta để cho mình bị thống trị bởi tội lỗi, nếu như chúng ta
lạc xa đường ngay nẻo chính giống như con chiên bị thất lạc. Nhưng chính Thiên
Chúa, Mục Tử của chúng ta, đã đến để kiếm tìm chúng ta; và để cứu độ chúng ta,
Ngài đã hạ mình xuống cho đến độ chấp nhận chịu sỉ nhục bởi Thập Giá. Và nhờ thế,
hôm nay chúng ta có thể thốt lên: „Vị Mục
Tử tốt lành của chúng ta đã phục sinh. Ngài đã hiến mạng sống của Ngài cho đoàn
chiên. Ngài đã chết cho đoàn chiên. Halleluia“ (SLRM, CN IVMPS – Ca Hiệp Lễ).
Xuyên qua mọi thời đại, vị Mục
Tử phục sinh vẫn không hề biết mệt mỏi trong việc kiếm tìm chúng ta, những anh
chị em của Ngài, những người đang lưu lạc trong các sa mạc của thế giới. Và với
dấu chỉ về sự đau khổ của Ngài – những vết thương phát xuất từ Tình Yêu nhân hậu
của Ngài – Ngài dẫn chúng ta đi trên con đường của Ngài, tức con đường sự sống.
Ngay cả trong thời đại hôm nay, Ngài cũng vẫn đang mang rất nhiều những người
anh chị em của chúng ta trên đôi vai Ngài, đó là những con người đang bị gây
thương tổn bởi sự ác trong nhiều hình thức khác nhau của nó.
Vị Mục Tử phục sinh đang đi
tìm những con người bị lạc vào trong những mê cung của sự cô đơn và của sự bị
loại bỏ; Ngài đến với họ trong những người anh chị em biết đến gần họ qua một
cách thức đầy kính trọng và đầy tình mến, cũng như có khả năng làm cho những
con người ấy nghe thấy được giọng nói của Ngài – đó là một giọng nói mà người
ta không bao giờ quên, và giọng nói đó tái kêu mời họ đi tới tình bằng hữu với
Thiên Chúa.
Ngài chăm lo cho tất cả những
ai đang là nạn nhân của kiếp nô lệ cũ và mới: những công việc phi nhân, những
việc làm phi pháp, sự bóc lột và sự kỳ thị, những phụ thuộc nặng nề. Ngài chăm
lo cho những em nhỏ và những bạn trẻ đang bị cướp mất tính thản nhiên cũng như
đang bị bóc lột; và Ngài cũng chăm lo cho những người mà con tim của họ đã bị
gây tổn thương bởi những bạo lực mà họ phải gánh chịu ngay trong gia đình mình.
Vị Mục Tử phục sinh đang
đang biến mình thành người bạn đường của tất cả những ai đã và đang bị cưỡng bức
phải rời bỏ quê hương sứ sở của mình vì những xung đột vũ trang, vì những tấn
công khủng bố, vì nạn đói khát hay vì những chế độ áp bức. Ngài luôn luôn làm
cho những người anh chị em ở khắp nơi gặp gỡ những người di cư đang phải sống
lang thang với sự bắt buộc ấy để chia sẻ lương thực và niềm hy vọng trên con đường
này.
Ước chi khi tận mắt chứng kiến
những biến cố chồng chất và đôi khi đầy bi thương nơi các dân tộc, Đấng Phục
Sinh sẽ hướng dẫn bước chân của những con người tìm kiếm công lý và hòa bình; xin
Ngài trao cho những người có trách nhiệm trong các quốc gia niềm can đảm để ngăn
cản sự phát tán của những cuộc xung đột cũng như để ngăn chặn việc buôn bán vũ
khí.
Trong thời gian này, ước chi
Ngài sẽ hỗ trợ cách đặc biệt những nỗ lực của tất cả những ai đang dấn thân
cách tích cực trong việc mang đến sự an lòng và sự khích lệ cho những người dân
lành tại Syria, họ đang là nạn nhân của chiến tranh, mà cuộc chiến này vẫn
không ngừng phát tán những điều kinh khủng và sự chết chóc. Xin Đấng Phục Sinh
ban tặng bình an cho toàn vùng Trung Đông, bắt đầu từ Đất Thánh, nhưng cũng cả
tại Irak và tại Jemen nữa.
Cầu xin sự gần gũi của vị Mục
Tử Nhân Lành đừng ẩn giấu trước những công dân của Nam Sudan, của Sudan, của
Somali và của cộng hòa dân chủ Công-gô. Tất cả họ đều đang rất đau khổ vì những
cuộc xung đột kéo dài lê thê, và tình cảnh của họ còn trở nên tồi tệ hơn nữa bởi
nạn đó khủng khiếp mà một số khu vực tại Châu Phi đang bị liên lụy tới.
Cầu xin Chúa Giê-su phục
sinh nâng đỡ những nỗ lực của tất cả những ai đang dấn thân để đảm bảo cho một
cuộc sống ấm no trong các cộng đồng xã hội của mình, đặc biệt là tại Mỹ Châu
La-tinh, mà đôi khi những cộng đồng ấy lại bị đánh dấu bởi những căng thẳng về
chính trị và xã hội, và trong một số trường hợp, những căng thẳng đó còn kết
thúc trong bạo lực. Ước chi họ sẽ có thể ở trong tình trạng sẵn sàng kiến tạo
những chiếc cầu đối thoại, và ở đây, kiên gan tiến về phía trước trong cuộc chiến
chống lại những vết thương của sự tham nhũng, và trong cuộc tìm kiếm những giải
pháp hòa bình cho những vụ tranh chấp. Ước chi điều đó sẽ xảy ra nhằm đưa tới sự
phát triển tốt lành, và củng cố những định chế dân chủ, trong sự tôn trọng hoàn
toàn pháp luật.
Cầu xin vị Mục Tử Tốt Lành
giúp đỡ dân tộc Ucraina, bởi dân tộc này vẫn còn đang bị hành hạ bởi những cuộc
xung đột đẫm máu, hầu tái tìm lại được sự đồng tâm nhất trí. Xin Ngài đồng hành
với những tổ chức đã được thiết lập nên nhằm xoa dịu những thảm cảnh của tất cả
những con người đang phải đau khổ vì những hậu quả của các cuộc tranh chấp ấy.
Ước chi Đấng Phục Sinh sẽ
không bao giờ ngừng ban phúc lành của Ngài xuống cho Âu Châu. Xin Ngài ban niềm
hy vọng cho tất cả những con người đang phải trải qua những khủng hoảng và những
khó khăn trong hiện tại, đặc biệt là nạn thất nghiệp của người trẻ.
Anh chị em thân mến, trong
năm nay, với tư cách là các Ki-tô hữu của mọi niềm tuyên xưng Đức Tin, chúng ta
sẽ cùng cử hành Đại Lễ Chúa Phục Sinh. Và như thế, chúng ta hãy hòa chung cùng
một giọng, và tất cả mọi nơi trên trái đất này, hãy thốt lên lời tuyên xưng tuyệt
diệu nhất: „Chúa Ki-tô đã thực sự phục
sinh như Ngài đã nói!“ Xin Ngài – Đấng đã chiến thắng bóng đêm tội lỗi và tử
thần – ban bình an cho những ngày của chúng ta!
Bao lơn Đền Thờ
Thánh Phê-rô
Trưa Chúa Nhật Đại
Lễ Phục Sinh, ngày 16 tháng 04 năm 2017
ĐTC Phan-xi-cô
Minh Trần – CTV của trang thông tin Giáo xứ Thánh Mẫu – chuyển ngữ
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét