Thứ Sáu, 26 tháng 5, 2017

Bài Huấn Dụ của ĐTC Phan-xi-cô trong buổi đọc Kinh Truyền Tin chung, trưa Chúa Nhật Lễ Lá, 09.04.2017

Bài Huấn Dụ của ĐTC Phan-xi-cô trong buổi đọc Kinh Truyền Tin chung, trưa Chúa Nhật Lễ Lá, 09.04.2017

Vào sáng Chúa Nhật Lễ Lá ngày mồng 09 tháng 04 năm 2017, Đức Thánh Cha Phan-xi-cô đã cử hành một Thánh Lễ trọng thể để tưởng nhớ biến cố Chúa Giê-su tiến vào thành thánh Giê-ru-sa-lem cách vinh quang, cũng như để tưởng nhớ tới cuộc khổ hình của Ngài. Trong Thánh Lễ này, Đức Thánh Cha đã giảng một bài khá dài. Vì thế, trong buổi Đọc Kinh Truyền Tin sau đó, Đức Thánh Cha chỉ nói một cách vắn gọn. Sau đây là những lời của Ngài:

Kết thúc Thánh Lễ này, Cha xin nồng nhiệt kính chào tất cả mọi người đang hiện diện tại đây, đặc biệt là những người đã tham dự vào cuộc hội nghị quốc tế trước thềm Thượng Hội Đồng Giám Mục Thế Giới về giới trẻ, mà cuộc hội nghị đó được tổ chức bởi Thánh Bộ phụ trách Giáo Dân, Gia Đình và Đời Sống. Trong lời chào này, Cha cũng xin bao hàm tất cả các bạn trẻ mà hôm nay họ cử hành Ngày Quốc Tế Giới Trẻ chung quanh các Đức Giám Mục của họ tại tất cả các Giáo phận trên toàn thế giới. Đó là một chặng tiếp theo của con đường hành hương vĩ đại được bắt đầu từ Thánh Gio-an Phao-lô II Giáo Hoàng, mà con đường ấy đã quy tụ chúng ta lại với nhau tại Cracow vào năm ngoái, và mời gọi chúng ta đến với Panama vào năm 2019. Vì thế, trong một ít khoảnh khắc nữa, các bạn trẻ Ba-lan sẽ trao Thánh Giá của Ngày Quốc Tế Giới Trẻ cho các bạn trẻ đến từ Panama. Cả hai đều được tháp tùng bởi các vị mục tử của mình cũng như bởi các nhà lãnh đạo dân sự.

Chúng ta hãy cầu xin Chúa, để Thánh Giá cùng với bức Ảnh Salus Populi Romani ở nơi mà Thánh Giá sẽ đi qua, làm cho Đức Tin và niềm hy vọng lớn lên, và nhờ thế mặc khải Tình Yêu bất khả chiến bại của Chúa Ki-tô. Chúng ta hãy tín thác các nạn nhân của vụ đánh bom tại Stockholm vào hôm thứ Sáu vừa qua, cũng như tất cả những ai vẫn đang còn bị thử thách một cách nặng nề bởi chiến tranh cũng như bởi những tai họa của con người, cho Chúa Ki-tô mà hôm nay chúng ta cử hành cuộc khổ hình của Ngài.

Chúng ta cũng hãy cầu nguyện cho các nạn nhân của vụ đánh bom mà tiếc rằng, nó vừa mới diễn ra vào sáng hôm nay tại một nhà thờ của Giáo hội Cóp-tít. Cha xin bày tỏ sự chia buồn sâu sắc của Cha với người anh em khả ái – Đức Thượng Phụ Giáo Chủ Tawardos II -, với Giáo hội Cóp-tít, cũng như với toàn thể đất nước Ai-cập đáng kính. Cha sẽ cầu nguyện cho những người đã qua đời và những người bị thương. Cha xin đứng bên cạnh các thành viên của các gia đình nạn nhân cũng như bên cạnh toàn thể cộng đồng. Xin Chúa hoán cải tâm hồn những kẻ đã gieo rắc sự khủng bố, bạo lực và sự chết, cũng như hoán cải tâm hồn của những kẻ sản xuất vũ khí và buôn bán vũ khí.

Quảng trường Thánh Phê-rô,
Trưa Chúa Nhật Lễ Lá, ngày mồng 09 tháng 04 năm 2017

ĐTC Phan-xi-cô

Minh Trần – CTV của trang thông tin Giáo xứ Thánh Mẫu – chuyển ngữ

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét