Đức Thánh Cha chào thăm các bệnh nhân tại Fatima
Những vết thương của Chúa Giê-su có thể được nhận ra trong những nỗi khổ đau của tha nhân: Đức Thánh Cha Phan-xi-cô đã nhấn mạnh như thế trong lúc đến chào thăm các bệnh nhân đang tập trung tại Fatima. Ngài cũng nói với họ về sự an ủi của Chúa Giê-su và về sự sống như là quà tặng.
Hôm thứ Bảy vừa rồi là ngày
kỷ niệm tròn 100 năm ngày Đức Mẹ hiện ra với ba em nhỏ chăn cừu là Francisco, Jacinta
Marto và Lucia. Đích thân Đức Thánh Cha Phan-xi-cô đã đến Fatima để cử hành Đại
Lễ nêu trên. Và trong Thánh Lễ này, Ngài cũng đã tôn phong Hiển Thánh cho hai
Thị Nhân của Fatima là Francisco và Jacinta Marto. Vì sự kiện trọng đại vừa nêu
nên các bệnh nhân đã tập trung về Fatima trong dịp này với con số thật lớn. Sau
khi kết thúc Thánh Lễ Phong Thánh, Đức Thánh Cha đã đến chào thăm các bệnh nhân.
Và trong khi chào thăm họ, Đức Thánh Cha nói:
Chúa Giê-su biết nỗi đớn đau
và nỗi khổ ải là gì. „Ngài hiểu chúng ta,
Ngài an ủi chúng ta và Ngài ban sức mạnh cho chúng ta.“ Giáo hội vẫn cầu
xin niềm an ủi đó.
„Trên bàn thờ, chúng ta tôn thờ Mình Thánh Chúa Giê-su; trong những người
anh chị em, chúng ta thấy được các vết thương của Chúa Giê-su“ – Đức Thánh
Cha hướng về các bệnh nhân.
„Người Ki-tô hữu tôn thờ Chúa Giê-su, người Ki-tô hữu tìm kiếm Chúa
Giê-su, và người Ki-tô hữu có thể nhận ra những vết thương của Chúa Giê-su.“
Các bệnh nhân nên sống cuộc
đời mình như là một quà tặng – Đức Thánh Cha mời gọi các bệnh nhân. „Anh chị em đừng chỉ coi mình là người đón nhận
tình liên đới, nhưng hãy cảm thấy mình như là tham dự viên có đầy đủ thẩm quyền
của đời sống và sứ vụ của Giáo hội.“ Sự hiện diện âm thầm và lời cầu nguyện
của các bệnh nhân chính là „một nguồn tài
nguyên tinh thần, một khoản tài sản lớn đối với từng cộng đoàn Ki-tô hữu.“
Không có lý do gì để xấu hổ về bệnh tật của mình.
Kết thúc cuộc chào thăm, Đức
Thánh Cha đã ban phép lành Thánh Thể cho các bệnh nhân.
(theo rv 13.05.2017 ord)
Minh Tâm – CTV của trang thông tin Giáo xứ Thánh Mẫu
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét