Đức Tin luôn luôn là một con đường - Lời hay ý đẹp ngày 12.05.2017
Jean Pohlen
Trong Đức Tin, chúng ta thích có những giải pháp đơn giản và ngay tức khắc cho một số những vấn nạn và những vấn đề, nhưng Đức Tin vào Thiên Chúa luôn luôn là một “con đường”, và con đường ấy cần tới sự kiên nhẫn và kiên định để hít “những hơi thở thật dài” của Tình Yêu hoàn toàn tín thác mà không cần đến bất cứ điều gì trên “chiếc ghế dài”.
M.Trần Thị Thu Hiền – CTV của trang tin Gx
Thánh Mẫu Bc – chuyển ngữ từ: Pauluskalender 2017, nhà xuất bản Thánh Phao-lô,
Fribourg, Thụy Sỹ 2016
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét