Hãy đi chậm lại khi bạn đang vội (Những Cách Ngôn
Phương Đông - do Coppenrath sưu tập) (Phần IV)
Dịch
giả Thái Nguyên
*******
Người Đang Đi Tìm
Ngày
xưa, có một người đàn ông đi tìm một Giải Pháp cho vấn đề của mình nhưng ông ta
không thể tìm thấy Giải Pháp nào. Ông ta càng truy tìm nó một cách gắt gao bao
nhiêu, thì ông ta lại càng trở nên cáu tiết bấy nhiêu, càng cảm thấy không thể
trì hoãn được bấy nhiêu, nhưng rốt cuộc vẫn chẳng thấy nó ở đâu.
Nhưng
thực ra thì Giải Pháp lại nằm ngay ở chính giữa hởi thở vào và hơi thở ra.
Nhưng để lấy được Giải Pháp ấy thì thật không hề đơn giản đối với những người
tìm kiếm nó, bởi nơi nhịp độ của nó, người ta phải thở ra và thở vào mà không
được ngừng lại để lấy hơi hay nhìn quanh dù chỉ một lần.
Một
ngày kia người đàn ông này gom góp mọi nỗi buồn chán và đến ngồi trên một phiến
đá, sau đó nằm gối đầu trên hai tay và muốn nghỉ ngơi một lát.
Nhưng
về phía Giải Pháp, thậm chí nó không còn có thể tin được rằng, người đàn ông
đang tìm kiếm nó kia sẽ cố thử lại để đạt được nó một lần nữa, và nó đã bị mắc
kẹt lại trên ông ta với toàn bộ sức lực của nó. Thấy có vật gì đó bất thường
thình lình xuất hiện, người đàn ông đã vội chộp lấy nó và phát hiện ra đó chính
là Giải Pháp. Ông ta tỏ ra rất ngạc nhiên rằng, ông đang cầm nắm Giải Pháp ngay
trong tay của mình.
(Những
câu chuyện của các Thiền Sư)
*******************************
(còn
tiếp – mời quý vị theo dõi phần V)
*******
Thái Nguyên – CTV của Gx
Thánh Mẫu Bc - biên dịch từ: Geh
langsam, wenn Du es eilig hast; Nhà xuất bản GmbH & Co. KG 2013. (GT:
M.TTD).
Bài có liên quan:Hãy đi chậm lại khi bạn đang vội (Phần III)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét