Thứ Hai, 18 tháng 11, 2013

Hãy đi chậm lại khi bạn đang vội (Phần VIII - Hết)

Hãy đi chậm lại khi bạn đang vội (Những Cách Ngôn Phương Đông - do Coppenrath sưu tập) (Phần VIII - Hết)

Dịch giả Thái Nguyên
*******

Hãy quẳng vứt những suy nghĩ của bạn như quẳng vứt những chiếc lá mùa thu vào trong dòng sông xanh biếc, và rồi hãy theo dõi xem chúng rơi xuống và bị xô đẩy như thế nào. Cuối cùng, hãy quên tất cả.
(Cách Ngôn Nhà Phật)

*******
Niềm vui làm phát sinh sự trong sáng.
Sự trong sáng nơi tâm hồn làm cho thân xác đạt đến được sự thanh tịnh.
Sự thanh tịnh nơi thân xác làm cho niềm hạnh phúc trở nên đầy tràn.
Và niềm hạnh phúc đầy tràn làm cho những suy nghĩ đi vào trật tự.
(Siddhartha Gautama Buddha).

*******
Để có được sự yên tịnh hoàn toàn, bạn hãy quan tâm tới sự bất động, hãy tìm kiếm nó trong sự từ khước lạc thú, và sau cùng bạn sẽ thấy được sự vĩ đại trong những điều nhỏ mọn, sẽ thấy được sự vô vàn trong cái ít ỏi.
(Ngạn Ngữ Trung Hoa)

*******
Người nào nhìn thấy được chính mình cũng như hiểu rõ được mình, sẽ thủ đắc được cả vũ trụ cũng như mọi niềm mong muốn.
(Upanishaden)

*******
Hãy lắng nghe tiếng lòng của bạn và rồi mọi sự sẽ trở nên tốt!
(Ngạn Ngữ Trung Hoa)

*******
Nếu bạn nhận thức được rằng, bạn hoàn toàn chẳng có gì, thì toàn vũ trụ sẽ thuộc về bạn.
(Ngạn Ngữ Lào)

Thái Nguyên – CTV của Gx Thánh Mẫu Bc - biên dịch từ: Geh langsam, wenn Du es eilig hast; Nhà xuất bản GmbH & Co. KG 2013. (GT: M.TTD).

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét