Thứ Ba, 24 tháng 12, 2013

Tông Huấn Evangelii Gaudium - Niềm Vui Tin Mừng (19)

Tông Huấn  Evangelii Gaudium - Niềm Vui Tin Mừng (19)

ĐTC Phan-xi-cô

TÔNG HUẤN
EVANGELII GAUDIUM
(NIỀM VUI TIN MỪNG)
CỦA ĐỨC THÁNH CHA PHAN-XI-CÔ
GỬI CÁC GIÁM MỤC, LINH MỤC,
CÁC TU SĨ VÀ CÁC TÍN HỮU
VỀ VIỆC LOAN BÁO TIN MỪNG
TRONG THẾ GIỚI HÔM NAY

98. Có biết bao cuộc chiến tranh đã diễn ra  giữa Dân Chúa và trong các cộng đoàn khác nhau của chúng ta! Ở nơi sinh sống và làm việc của chúng ta có biết bao cuộc chiến do sự ghen tương và đố kỵ, và thậm chí ngay ở giữa những người Ky-tô hữu! Tinh thần thế gian làm cho một số người Ky-tô hữu gây chiến với những người Ky-tô hữu khác, họ là những kẻ đại diện cho tâm thức  tìm kiếm quyền bính, uy tín, vui thú và an toàn kinh tế. Thậm chí có một số người không còn hài lòng trong việc sống như là một thành phần của cộng đoàn Giáo hội rộng lớn, nhưng lại thích thú với những cái riêng tư, sáng chế ra một “vòng tròn bên trong”. Thay vì thuộc về toàn thể Giáo hội trong tất cả sự đa dạng và phong phú của nó, thì họ lại thuộc về nhóm nọ hay nhóm kia, tự cho mình khác biệt hoặc đặc biệt.

99. Thế giới của chúng ta đang bị xét nát bởi chiến tranh và bạo lực, và bị tổn thương bởi một chủ nghĩa cá nhân đang lan rộng, gây chia rẽ nhân loại, làm cho họ chống lại nhau, chỉ vì họ đang tìm kiếm hạnh phúc cho riêng mình. Trong các quốc gia khác nhau, xung đột, bạo lực và các chia rẽ trước đây từ trong quá khứ lại đang tái bùng phát. Cha đặc biệt kêu gọi các Ky-tô hữu trong các cộng đoàn trên toàn thế giới hãy thể hiện một chứng tá hấp dẫn và tỏa sáng về sự hiệp thông huynh đệ. Hãy để mọi người thán phục anh chị em với mối quan tâm đến nhau như thế nào, cũng như anh chị em đang khích lệ và đồng hành với nhau ra sao: “Mọi người sẽ nhận biết anh em là môn đệ của Thầy ở điểm này : là anh em có lòng yêu thương nhau” (Ga. 13,35). Đây là lời cầu nguyện từ đáy lòng của Chúa Giê-su dâng lên Chúa Cha: “để tất cả nên một, ... ở trong chúng ta. Như vậy, thế gian sẽ tin rằng Cha đã sai Con” (Ga, 17,21). Hãy coi chừng cơn cám dỗ về sự ghen tương! Tất cả chúng ta đều ở trên cùng một con thuyền và cùng hướng về một bến bờ! Chúng ta hãy cầu xin để có được hồng ân biết vui mừng với những ân ban của người khác, tức những điều khác nhau mà mỗi người đều có.

100. Những người bị tổn thương do những chia rẽ lịch sử để lại cảm thấy khó có thể chấp nhận lời mời gọi của chúng ta về sự tha thứ và hòa giải, bởi vì họ nghĩ rằng, chúng ta đang lờ đi nỗi đau của họ, và yêu cầu họ từ bỏ những lý tưởng và ký ức của họ. Tuy nhiên, nếu họ nhìn thấy chứng tá của các cộng đoàn hòa giải và có tình huynh đệ đích thực, thì họ sẽ tìm thấy ánh sáng và sự hấp dẫn nơi chứng tá đó. Chúng ta luôn cảm thấy rất đớn đau khi khám phá ra rằng, làm sao mà một số cộng đoàn Ky-tô hữu, và thậm chí ngay cả một số người tận hiến, lại có thể dung thứ cho những dạng thức khác nhau về sự thù hằn, chia rẽ, vu khống, nói xấu, phỉ báng, mối thù truyền kiếp, ghen tương, đố kỵ và muốn áp đặt những ý tưởng nào đó bằng mọi giá, thậm chí là bức hại, ngược đãi như là những cuộc săn đuổi thực thụ của phù thủy. Chúng ta đang đi rao giảng Tin Mừng cho ai đây nếu đó là cách hành xử của chúng ta?

101. Chúng ta hãy cầu xin Thiên Chúa giúp chúng ta hiểu được giới luật yêu thương. Thật tốt biết bao khi có giới luật này! Thật tốt lành biết bao khi nó làm cho chúng ta yêu thương nhau, dầu biết rằng có đủ mọi thứ ngược lại! Sự khích lệ của Thánh Phao lô trực tiếp dành cho mỗi người chúng ta: “Đừng để cho sự ác thắng được mình, nhưng hãy lấy thiện mà thắng ác” (Rm 12,21). Và thêm nữa: “Khi làm điều thiện, chúng ta đừng nản chí” (Gl 6,9). Tất cả chúng ta đều có những điều mà mình ưa thích cũng như những điều không ưa thích, và có lẽ ngay lúc này đây có thể chúng ta đang tức giận với ai đó. Ít ra chúng ta hãy nói với Chúa: “Lạy Chúa, con đang tức giận với người này, với người kia. Con cầu nguyện cho ông ấy và cho bà ấy”. Cầu nguyện cho một người mà mình đang tức giận là một bước tiến đẹp đẽ trong tình yêu thương, và là một hành động của việc loan báo Tin Mừng. Chúng ta hãy thực hiện điều ấy ngay ngày hôm nay! Chúng ta đừng để mình bị lấy mất đi lý tưởng về tình yêu thương huynh đệ!

(Còn nữa – mời quý vị theo dõi)

ĐTC Phan-xi-cô 
(Chuyển ngữ) BBT.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét