Thứ Năm, 12 tháng 1, 2017

SUY TƯ - CHIA SẺ - CẦU NGUYỆN NĂM 2017

SUY TƯ - CHIA SẺ - CẦU NGUYỆN NĂM 2017
Ảnh:

Lời nguyện trong tháng Đức Mẹ


Sự ồn ào


Với cặp mắt Đức Tin


Bước nhảy


Như một người mẹ


Lắng nghe giọng Ngài


Đức Mẹ và Chúa Con


Hãy thể hiện sự can đảm với Chúa Giê-su


Ánh sáng Chúa soi đường con đi


Nhiều hơn một đại giáo sư


Tôi mơ


Trong sự hiện diện của Thiên Chúa


Lên đường


Với tất cả mọi giác quan


Tín thác vào Thiên Chúa


Đừng sợ!


Hãy tin tưởng và can đảm


Lạy Chúa Giê-su, Chúa hoàn toàn khác


Chiều đến


“Phúc thay những ai không thấy mà tin” (Ga 20,29)


Cử Hành Đại Lễ Phục Sinh


Lời cầu chúc


Thì đó là Đại Lễ Phục Sinh


Sức mạnh thẳm sâu nhất


Mùa Phục Sinh


Đấng Phục Sinh đang ở đó!


Lời reo vui phục sinh


Bài Ca Halleluia


Trên Thánh Giá


Cây sự sống


Ngài ôm ghì lấy tôi


HƯỚNG DẪN PHỤNG VỤ TUẦN THÁNH Tại Giáo Xứ


Một vị vua trên một con lừa?


HƯỚNG DẪN CHẶNG ĐÀNG THÁNH GIÁ THỨ SÁU TUẦN THÁNH


Lớn hơn nhiều lần con tim chúng con


Trong sự kiên nhẫn vô hạn


Thống hối


Xin ban cho con tinh thần của Chúa


Đức Tin thực sự bắt đầu từ đâu


Vượt lên trên những lời than phiền của con


La-gia-rô được phục sinh


Những mảnh vỡ của bạn


Đến cùng Chúa


Con ngựa tạo ra phân


Xin đổ hồng ân Chúa xuống


Con muốn tái lên đường


Con cảm thấy Chúa


Ánh sáng của tôi


Nữ Tỳ Thiên Chúa


Rút ra những giới hạn nơi công việc


Lời cầu ban mai


Từ bỏ lối sống cũ


Lời cầu chúc


Thánh Giu-Se Ngủ


Thực ra…


Anh ta là một người hiện đại


Những người nghèo


Xin chúc lành cho ngày đời của con


Khi chiều đến


Cái nhìn của Chúa Giê-su


Trong thinh lặng


Chúa nhật II mùa Chay A - CON YÊU DẤU


Đôi tay trống không


Núi biến hình


Sống sự mâu thuẫn


Chúng ta đang cầu nguyện hay đang ngủ? – Bài suy niệm thứ Tư trong tuần Tĩnh Tâm của Giáo Triều


Có và là


„Bánh và thân thể, rượu và máu“ – Bài suy niệm thứ ba trong tuần Tĩnh Tâm của Giáo Triều


Xin đục thủng bức tường


„Hãy để cho mình được tái loan báo Tin Mừng!“ – Bài suy niệm thứ hai trong tuần Tĩnh Tâm của Giáo Triều


Mùa Chay


Tôi lắng nghe Thiên Chúa hay chỉ nghe chính mình? – Khai mạc tuần Tĩnh Tâm của Đức Thánh Cha và Giáo Triều


Giờ đây lại là thời


Điều tôi để lại


Chúa Ki-tô đã khước từ


Từ Thứ Tư Lễ Tro tới Đại Lễ Phục Sinh


Con trở nên thinh lặng


Khai mạc Mùa Chay


HÃY MỞ LÒNG RA - Thứ Tư Lễ Tro năm 2017


Dấu Thánh Giá bằng tro nói với chúng ta điều gì


Sức mạnh của con tim chúng ta


Niềm vui khôn tả


Như những bông huệ trên cánh đồng


Lạy Chúa là nguồn mạch của con


Các Thánh Nam và các Thánh Nữ


Xin Chúa đừng lìa bỏ con


Bắt đầu ngày mới


Phúc lành trong đau khổ


Kinh nghiệm về Thiên Chúa nhờ vào một em bé


“Hãy yêu thương kẻ thù của anh em!”


Nói lời Xin Vâng


Lời cầu nguyện của tôi


Đến gần với Chúa hơn


Đó là cuộc sống của tôi


Xin chúc lành cho ngày này


Tất cả đều được ban tặng


Hơi thở sống động của Chúa


Đức Maria trên đường


Giải phóng và kháng cự


Con không thể diễn tả được điều đó


Gánh nặng được chúc lành


Phục sinh nghĩa là gì


Mơ về Thiên Đàng


“Anh em là muối đất” (Mt 5,13)


Ơn Cứu độ cho tất cả


Xin chúc lành cho con


Chúa là ánh sáng của chúng con


Đến với con người


Xin Thiên Chúa chúc lành cho bạn


Điều gì một lời có thể


Một con tim tinh tuyền


Suy nghĩ về những công trình của Thiên Chúa


Sự khám phá…


Điều gì được ủy thác cho chúng ta


Chúa là ánh sáng trong thanh


Bắt đầu và lưu lại


Xin đồng hành với con


Đi theo


Chúng ta, những công dân nhỏ bé


Xin chiếu sáng thế gian


Xin giúp con!


Xin cho tất cả nên một


Nơi đâu bầu trời mở ra


Hồi tưởng lúc ban chiều


„Đây Chiên Thiên Chúa!“


Chúc lành cho ngày


Tình Yêu của Thiên Chúa


Cầu xin ơn Tình Yêu


Danh ngôn


Ở đâu có Đức Ái…


Trước tiên, hãy tìm kiếm Thiên Chúa


Ngay cả trong những ngày đen tối


Con đi qua Chúa


Sứ điệp của ngày hôm nay


Niềm kính sợ Chúa – một ân ban


Ngài muốn tôi hiện hữu


Thánh Danh Chúa Giê-su


Lời cầu chúc


Nhân dịp Năm Mới



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét