Cha xứ Vinh-sơn Mai Văn Bảo đặt viên ngói đầu tiên cho Công Trình Trùng
Tu Ngôi Thánh Đường Cổ Giáo xứ Thánh Mẫu
Vào sáng thứ Ba ngày 29 tháng 11 vừa qua, tức đúng 30 ngày kể từ khi Dự Án Trùng Tu Ngôi Thánh Đường Cổ của Giáo xứ Thánh Mẫu được khởi công, Cha Xứ Vinh-sơn Mai Văn Bảo đã đặt viên ngói đầu tiên cho dự án nêu trên. Tuy nhiên, trước khi thực hiện nghi thức vừa trang trọng nhưng cũng vừa có tính biểu tượng này, Cha xứ Vinh-sơn đã thực hiện một bài diễn văn rất hùng hồn để ủy lạo tinh thần của giới thợ thuyền cũng như của mọi người tham gia thực hiện Dự Án. Sau đó, cùng với một số các Viên Chức, đích thân Cha xứ Vinh-sơn đã leo lên tận mái Nhà Thờ Cổ để đặt viên ngói đầu tiên cho nó. Hành động này của Cha Xứ Vinh-sơn có tính biểu tượng rất cao, nó giúp đánh tan tất cả những lời đồn thổi đầy ác ý lâu nay cho rằng, Dự Án Trùng Tu Ngôi Thánh Đường Cổ không có sự đồng ý của Cha Xứ; hay: Sửa Nhà Thờ mà Cha Xứ không biết gì v.v…
Thực ra, có lẽ vì bận rộn với
nhiều công việc (bởi Ngài còn kiêm nhiệm cả chức Giáo Sư Đại Chủng Viện nữa),
nên Cha xứ Vinh-sơn đã không thể thường xuyên xuất hiện để đôn đốc thợ thuyền
và bà con được. Chính vì sự hiện diện không được thường xuyên của Ngài nơi công
trường như thế nên nó đã tạo cớ cho nhiều người tung ra những tin đồn thất thiệt.
Tuy nhiên, trong thực tế thì Cha xứ Vinh-sơn rất quan tâm tới Dự Án Trùng Tu
này. Ngài không chỉ đôn đốc cánh thợ thuyền và bà con làm việc tại công trường
bằng những lời nói suông, nhưng còn sẵn sàng mang ra cho họ tất cả những gì có
thể ăn hay uống mà Ngài đang có, để họ dùng. Chẳng hạn như vào chiều ngày 27
tháng 11 vừa qua, Ngài đã mang cả bia lẫn sữa chua ra cho họ. Và rồi, qua hành
vi đặt viên ngói đầu tiên vào sáng thứ Ba vừa qua, chắc chắn Cha Xứ đã có ý đưa
ra một thông điệp hết sức rõ ràng rằng, mọi tin đồn thất thiệt và ác ý liên
quan tới Dự Án như được nêu trên đều hoàn toàn vô căn cứ.
Trước đó, vào chiều thứ Bảy
ngày 26 tháng 11, trong Thánh Lễ Vọng Chúa Nhật thứ I Mùa Vọng, Cha xứ đã dành
cho Ban Giáo một lời động viên hết sức quý giá khi Ngài minh nhiên công bố rằng,
Giáo xứ Thánh Mẫu đã bầu ra một Ban Hành Giáo vừa có đức và cũng vừa có tài. Lời
động viên này đến thật đúng lúc, bởi Ban Trùng Tu đang phải chịu áp lực không
ít với một dự án có quá nhiều hạng mục cần phải thực hiện, nhưng lại còn bị bổ
sung thêm bởi một số những chuyện chẳng nên xảy ra.
Trong nghi thức đặt viên ngói đầu
tiên nêu trên, Cha xứ Vinh-sơn còn thực hiện thêm một hành vi khác cũng mang tính
biểu tượng không kém. Sau bài diễn văn, và trước khi đích thân leo lên mái Nhà Thờ
để đặt viên ngói đầu tiên, Cha xứ đã tặng cho ông Phó Chất một bộ quần áo công
nhân mới tinh. Hành vi này cho thấy rằng, Cha xứ không chỉ quan tâm tới tinh thần,
tới cái ăn hay cái uống cho giới thợ thuyền, nhưng Ngài còn lưu tâm tới cả quần
áo của giới lao động nữa. Ông Phó Chất được chọn có lẽ vì ông chính là người làm
đốc công trong công trình Đại Tu Ngôi Thánh Đường Cổ cách nay đúng 30 năm, và
giờ đây ông lại tiếp tục tham gia vào Dự Án Trùng Tu Ngôi Thánh Đường này cũng
với tư cách là người đốc công.
Sau khi viên ngói đầu tiên được
đặt bởi Cha Chánh xứ Vinh-sơn, những viên ngói tiếp theo đã được đặt bởi ông
nguyên Chánh Việt, nguyên Chánh Tuyên, phó Chánh Tịch, ông Phó Chất và ông Phó
Quang, và bởi các Bác Thợ còn lại.
G.
Trần Công Tâm
Những bài liên quan:
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét